Kinh Dọn Mình Hiệp Lễ

Cầu nguyện trong nhà thờ

Giê-su lạy Chúa uy linh

Chúa thương nhân loại giáng sinh làm người.

Trước ngày chịu chết cứu đời

Chúa ban Mình Thánh dưỡng nuôi linh hồn

Chúa truyền hết thảy chúng con

Phải ăn Mình Chúa là nguồn sức thiêng.

Dù con không thấy nhãn tiền

Nhưng Lời Chúa phán con tin vững vàng

Dù con tội lỗi khô khan

Nhưng con trông cậy Chúa ban ơn lành

Yêu con Chúa đã hy sinh

Yêu con Chúa đã hiến mình vì con

Con yêu Chúa hết trí khôn

Yêu hết tâm hồn yêu hết sức con

Lòng con thống hối lo buồn

Vì con tội lỗi phụ ơn dường nào

Lòng con hổ thẹn biết bao

Thấy mình không đáng Chúa vào lòng con.

Như nai khát nước tìm nguồn

Hồn con khát Chúa cũng luôn mong chờ

Kết hợp cùng Chúa Giê-su

Là nguồn nước sống là kho lương thần

Nuôi con lữ thứ trần gian

Tới ngày dự tiệc hân hoan Nước Trời.